"Rời tòa với hai bàn tay trắng, chồng dắt mẹ ra đi, để lại toàn bộ gia sản cho tôi khiến tôi bật khóc và cầu xin anh trở lại."
Cuộc sống vợ chồng tôi từng rất hạnh phúc với hai con ngoan. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi mẹ chồng chuyển về ở cùng. Chồng tôi, con một, đã đón mẹ về chăm sóc sau khi bố anh mất, bất chấp sự phản đối của tôi. Từ khi mẹ chồng đến, tôi cảm thấy căng thẳng. Tiền điện tăng gấp đôi vì bà xem tivi suốt ngày, và phần ăn của các con tôi cũng bị chia cho bà. Tôi sốc khi biết mẹ chồng uống sữa bột của con. Tôi đã yêu cầu bà không được uống, nhưng chồng lại bảo tôi mua sữa cho bà. Dù rất tức giận, tôi vẫn phải mua để giữ hòa khí.
Khi mẹ chồng tôi sức khỏe ổn định, tôi đề nghị chồng đưa bà về quê sống và hàng tháng gửi tiền sinh hoạt. Mẹ chồng mới ngoài 60 tuổi, nhưng tôi cảm thấy rất bức xúc vì mâu thuẫn giữa chúng tôi. Chồng phản đối và cho rằng vợ có thể thay thế, trong khi mẹ chỉ có một. Tức giận, tôi viết đơn ly dị cho chồng ký, để xem anh có đủ can đảm từ bỏ tôi không. Thấy tôi quyết liệt, chồng xin lỗi và hứa sẽ không coi thường tôi nữa. Nhân lúc này, tôi đề nghị đưa mẹ về quê sống, chồng đồng ý nhưng lại ký vào đơn ly dị và nộp lên tòa án.
Sau nhiều lần hòa giải không thành, chúng tôi quyết định chia tay. Khi tòa tuyên bố chia tài sản, chồng tôi ra đi tay trắng cùng mẹ già, khiến tôi cay đắng. Sự hiếu thắng của cả hai đã làm tan vỡ gia đình. Tôi đã cố gắng níu kéo, mong trở lại như trước và chấp nhận nuôi mẹ anh, nhưng anh từ chối, nói đã muộn. Tôi không biết phải làm gì để anh quay lại. Giờ tôi chỉ thấy hối hận và trống rỗng.


Source: https://afamily.vn/sau-khi-roi-toa-chong-dat-me-ra-di-voi-hai-ban-tay-trang-de-toan-bo-gia-san-cho-toi-khien-toi-phai-bat-khoc-cau-xin-anh-quay-lai-20200404164124438.chn